Poem logo
Poem logo

dưới bóng bằng lăng

Tác giả: Thiên Ân
DƯỚI BÓNG BẰNG LĂNG
Thuở em nép mình dưới bóng bằng
lăng
Thời đi học dệt ước mơ, mơ ước
Chiếc cặp học sinh phấn son gương lược
Trang sách hồng em rón rén mở ra

Xe đạp ơi chở hoa tím thiết tha!
Ngọn gió bay qua hôn môi em đó
Mối tình thơ rụt rè còn bỏ ngỏ
Áo trắng phất phơ vun vén mộng đầu

Dưới bóng bằng lăng ai đã vội trao?
Dòng lưu bút, vần thơ tình vụng dại
Đôi mắt trộm nhìn, đôi vai mềm mại
Má ửng hồng dấu hiệu khao khát yêu

Thương nhớ ngày xưa chiều lại gọi chiều
Tiết học cuối ta chờ nhau khoảnh khắc
Câu nói bâng quơ vỗ về góp nhặt
Cổng trường xưa khép lại tự bao giờ ?

Dưới bóng bằng lăng chín đỏ giấc mơ
Bài toán cuộc đời còn nhiều ẩn số
Giọt nắng trôi đi áo dài muôn thuở
Chuyện mai sau xin trả lại thời gian

Sỏi đá ngủ yên giông tố phũ phàng
Con đường đi học chìm sâu thăm thẳm
Gió vẫn ôm mây bay về vô tận
Nhánh yêu thương ai bẻ gãy kiếp nào?
Ngày 2/7/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm