h ũ m ắ m
Chiều hạ về
như chiếc lá mơ
Nửa biêng biếc tím,
nửa xanh lơ
Để tôi, hũ mắm tôm ngày cũ
Được sùi bồng lên
bọt dại khờ...
Khói bếp quê
thơm mùi ký ức
Hương sả, riềng
thức giấc ban trưa
Chợt nghe tuổi thơ quay về chậm
Trong tiếng vo ve muỗi tháng tư
Sân thóc nghiêng
dưới hàng cau cũ
Mẹ ngồi quạt gió giữa trưa hè
Xa đưa dìu dặt làn quan họ
Ru tháng năm về bến sông quê
Chiều hạ lắng sâu
trong chum rượu
Ủ men buồn, góc nhỏ bơ vơ
Ai đi bỏ lại hương dân dã
Mặc hũ mắm xưa
mãi đợi chờ....
Đ.A.T🍁🍂