về thôi con đường
VỀ THÔI CON ĐƯỜNG
Về thôi lá rụng con đường
Thơ tình ngày cũ phơi sương thuở nào ?
Nhánh cây run rẩy khát khao
Đàn chim đói nắng bay cao mơ màng
Về thôi ôm bóng phũ phàng
Thương dòng nhật kí sang trang hẹn hò
Mặt trời khép nép so đo
Ve sầu lột xác bao giờ im kêu
Về thôi gió mỏng yêu kiều
Lang thang thân phận dặt dìu chốn xa
Mòn chân kỉ niệm diết da
Vợi buồn năm tháng nhạt nhòa tóc tơ
Về thôi cánh bướm ngẩn ngơ
Gói tròn nuối tiếc môi hờ đoá hoa
Vườn yêu lệ đắng bỗng sa
Trần gian mấy kẻ mặn mà với nhau
Về thôi xay nát mộng đầu
Hanh heo tia nhớ bạc màu tri âm
Con đường gieo hạt lặng thầm
Mọc cây gian dối lá mầm héo hon
Ngày 25/4/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|