về chỗ cũ
VỀ CHỖ CŨ
Về ngang lối cũ chiều nghiêng
Chim sa bóng thấp bên triền cỏ khô
Hàng cây đứng úa ven hồ
Lá không buồn rụng, gió vô tình đầy
Ghế xưa lạnh một khoảng ngày
Rêu đi chậm dưới bàn tay mặt trời
Khói trưa mắc giữa lưng đồi
Tiếng chuông rớt mỏng xuống lời cỏ hoang
Con đường gầy guộc lá vàng
Bờ tường rêu phủ cũ càng tháng năm
Mây ngồi thấp xuống âm thầm
Sương hong trắng một khoảng sân cuối mùa
Có người qua tự bao giờ
Chỉ còn chiếc bóng thẫn thờ bên hiên
Chiều buông mỏng tựa tơ huyền
Cỏ may chạm khẽ nỗi quên ven trời
Ngoài sông nước chảy xa vời
Một con đò cũ nằm phơi bến chiều…
Ngày 16/5/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|