nhánh thơ tuổi hạ 1
NHÁNH THƠ TUỔI HẠ 1
Ai bẻ dùm tôi nhánh thơ tuổi hạ
Con ve sầu lột xác góc bơ vơ
Run rẩy ngày yêu ửng hồng gò má
Bờ môi xưa ấp úng bóng dại khờ
Thời gian tựa bóng câu qua cửa sổ
Thẫn thờ bay mờ mịt vạn khói sương
Dấu hài mười năm tan mau muôn thuở
Bụi trần ai xa tít ngã ba đường
Chiều chiều rêu rao giọt nắng tha phương
Tổ ấm chim về gọi hồn xao xác
Góc hẹn hò cọng cỏ khô ngơ ngác
Lệ đá trăm năm oán trách sợi buồn
Đoạn cuối đường tình có mấy người thương ?
Những con đường trở mình buông lạ lẫm
Dòng sông ái tình chẳng ai về tắm ?
Trăng khuyết tròn lơ lửng ngủ mùa đi
Mòn mỏi ngày xanh theo cánh Thiên Di
Ta chờ đợi ai, bậc thềm rêu cũ
Ước mơ héo hon tim sầu ấp ủ
Chiếc lá lìa cành gợn sóng mong manh
Mùa hạ chông chênh ai vẽ bức tranh ?
Bầu trời xám tro hong hanh mảnh nhớ
Giã từ dấu yêu ôm chùm vụn vỡ
Men đắng cay chảy xuống vạn tâm hồn
Ngày 8/6/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|