nhánh thơ tưổi hạ 3
NHÁNH THƠ TUỔI HẠ 3
Ai hái dùm ta nhánh hạ vàng
Bên trời mây trắng lạc ngàn phương
Ve sầu bỏ xác trên cành vắng
Để tiếng sầu rơi xuống nẻo đường
Năm tháng âm thầm trôi bến cũ
Dòng đời xuôi mãi chẳng quay lui
Bóng ai khuất giữa chiều sương mỏng
Để ngõ tâm tư lạnh ngậm ngùi
Nắng đã đi rồi trên lối nhỏ
Cỏ buồn nghiêng xuống giấc hoang vu
Chim về tổ cũ kêu man mác
Động mấy tầng không gợn khói mù
Ta đứng bên trời nghe quạnh quẽ
Sông dài chở nặng bóng thời gian
Con thuyền kỷ niệm trôi xa mãi
Bỏ bến bờ xưa ngập lá tàn
Có phải mùa đi từ dạo ấy
Phượng hồng thôi cháy giữa hồn thơ
Người theo cánh gió về xa khuất
Để lại chiều sâu đến bây giờ
Ta nhặt lá vàng trong vũ trụ
Nghe lòng hiu hắt tựa sương sa
Nhánh thơ tuổi hạ còn rung gió
Mà bóng thanh xuân đã nhạt nhòa.
Ngày 10/6/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 2 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|