Poem logo
Poem logo

nhánh thơ buồn

Tác giả: Thiên Ân
NHÁNH THƠ BUỒN
Nhánh thơ buồn ngẩn ngơ rụng cánh
Chiếc lá sầu cõng lạnh đi đâu ?
Nghìn năm sau , nghìn năm sau ...
Ôm mùa dĩ vãng đoạn câu giã từ

Nhánh thơ buồn " dạ , ừ " khó hiểu
Mạng nhện giăng yểu điệu góc nhìn
Đôi khi , thả bóng vô tình
Đôi khi , ăm ắp đinh ninh nỗi niềm

Nhánh thơ buồn héo duyên từ độ
Khóc hay cười giông tố cuồng ghen
Đâu rồi , tổ ấm bình yên
Đâu rồi , lòng chớm ưu phiền lo toan

Nhánh thơ buồn đa đoan ủ rũ
Những con đường tình sử ai qua ?
Vo tròn một bản tình ca
Dứt câu ân ái nhạt nhòa xa xôi

Nhánh thơ buồn rã rời rắc rối
Thời gian trôi kẻ đợi , người chờ
Bến bờ não nuột sợi tơ
Thương con nhền nhện ỡm ờ cơn đau

Nhánh thơ buồn trời cao đo bóng
Vần điệu rơi khoảng trống tâm hồn
Tình yêu biển cạn , non mòn
Khéo là năm tháng mất còn ngẫu nhiên
Ngày 17/3/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm