nhánh thơ tưổi hạ 2
NHÁNH THƠ TUỔI HẠ 2
Ai bẻ dùm tôi nhánh phượng hồng?
Mà nghe xao xác cả dòng sông
Ve kêu một buổi chiều thưa nắng
Để nhớ người xưa đến lạnh lòng
Mấy độ hè qua cổng trường rồi?
Người đi bỏ lại một vành môi
Tóc bay lẫn với màu hoa phượng
Đỏ cả trời quê, đỏ mắt tôi
Lối nhỏ ngày nào cỏ mọc xanh
Bây giờ lá rụng rất mong manh
Con chim sẻ cũ không về nữa
Bỏ ngõ tương tư đứng một mình
Tôi đợi bên cầu suốt mấy năm
Dòng sông vẫn chảy dưới trăng ngần
Mà người biền biệt nơi xa ấy
Có nhớ mùa hoa đã một lần?
Chiều nay nhặt cánh phượng bên đường
Nghe gió đồng xa thoảng khói hương
Mới biết tuổi xuân như giấc mộng
Qua rồi còn đọng chút tơ vương
Ai bẻ dùm tôi nhánh hạ này
Mà nghe buồn đến tận heo may
Người đi mang cả trời thương nhớ
Để lại lòng tôi một bóng cây.
Ngày 9/6/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 2 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|