em về phía biển xa
EM VỀ PHÍA BIỂN XA
Em về phía biển xa khơi
Mang theo mây nước rã rời lòng anh
Chiều buông nghiêng cánh hải hành
Trời cao vắng lặng, biển xanh não nề
Sóng đi từ độ em về
Mà nghe bến vắng tái tê bóng chiều
Mênh mang một cõi quạnh hiu
Con thuyền lạc gió cô liêu giữa trời
Ngàn năm biển vẫn đầy vơi
Mà sao duyên phận một đời mong manh
Mây trôi bạc cả trời xanh
Thời gian rắc lạnh quanh vành nhớ thương
Anh ngồi nhặt bóng hoàng hôn
Nghe trong gió biển linh hồn quạnh đau
Ngày xưa ở phía bên nhau
Bây giờ cách một nhịp cầu hư không
Đất trời còn mãi quay vòng
Mùa đi mùa lại, cánh đồng lại xanh
Riêng lòng còn một khoảng anh
Chứa đầy sóng nước lênh đênh cuối trời
Em về phía biển xa xôi
Bỏ con sóng nhớ một đời bơ vơ
Chiều nay trời rộng không bờ
Nghe như vũ trụ tình cờ quên ta.
Côn Đảo , ngày 5/7/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|