Poem logo
Poem logo

em về với biển 4

Tác giả: Thiên Ân
EM VỀ VỚI BIỂN 4
Em về với biển chiều nay
Áo bay lồng lộng gió đầy tóc mây
Anh ngồi nhặt nắng bên này
Nghe con sóng nhỏ đong đầy nhớ thương.

Em về với biển quê hương
Bãi dài cát trắng còn vương dấu hài
Mấy mùa chim én nghiêng vai
Mà câu hẹn cũ còn hoài trong tim.

Biển xanh như thuở mới quen
Em cười bẽn lẽn cho thuyền say trăng
Sóng đưa một mảnh tình gần
Để anh giữ lấy bao lần ngẩn ngơ.

Bây giờ cách một bến bờ
Người đi bỏ lại câu thơ giữa chiều
Con thuyền neo đậu quạnh hiu
Ngóng theo cánh gió liêu xiêu cuối trời.

Em về biển có nhớ người?
Nhớ hàng liễu rũ, nhớ lời cỏ cây?
Nhớ hôm nắng đổ vai gầy
Anh đem thương nhớ hong đầy trong tim.

Chiều nay biển vẫn im lìm
Mà nghe sóng vỗ như tìm bóng ai
Trăng lên nghiêng nửa vành ngoài
Nửa soi biển biếc, nửa hoài nhớ em.

Mười năm mây trắng qua thềm
Anh còn đứng đợi bên miền gió sương
Em về với biển thân thương
Để anh ở lại vấn vương một đời.
Ngày 4/7/2026
Thiên Ân ( TP.Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm