em về với biển 5
EM VỀ VỚI BIỂN 5
Em về với biển chiều nay
Nghe con sóng cũ dâng đầy nhớ thương
Trời xa mở rộng bốn phương
Mây trôi lặng lẽ bên đường gió qua.
Em về với biển bao la
Hồn nghiêng theo cánh la đà bóng rơi
Nắng vàng rơi xuống chơi vơi
Nghe trong đáy nước tiếng đời xa xăm.
Biển xanh từ thuở nghìn năm
Còn ta chiếc lá âm thầm nổi trôi
Mênh mang một cõi đơn côi
Bóng chiều đổ xuống chân đồi quạnh hiu.
Em về sóng vỗ liêu xiêu
Bến bờ lặng lẽ những điều chưa quên
Thời gian như khói qua miền
Mang theo kỷ niệm ưu phiền tàn hơi .
Em về biển vẫn xanh ngời
Ta nghe cay đắng đầy vơi nỗi niềm
Đất trời rộng đến vô biên
Mà sao nhân thế ưu phiền cô đơn.
Hoàng hôn khép cánh linh hồn
Sóng xa vọng mãi một nguồn nhớ thương
Em về cuối nẻo trùng dương
Để ta đứng giữa vô thường ngóng theo.
Côn Đảo , ngày 5/7/2026
Thiên Ân ( TP.Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|