tình tiền
Tình đầu thơ mộng dưới trăng,
Giờ đây vỡ mộng, ánh trăng phai màu.
Mưa buồn làm đậm men say,
Rượu nồng chưa nhấm mà cay đắng lòng.
Vì tiền xóa hết ý thơ,
Trăng thề năm cũ, mộng mơ phương nào.
Người tình quay gót cao sang,
Bỏ ta giữa đời trăng vàng bơ vơ.
Bon chen một kiếp gian nan,
Nông sâu khó đoán, tâm can khó lường.
Tiền tài như áng phù vân,
Cuối cùng cũng chỉ là thân bụi hồng.
Tình Tiền thay đổi ai hay,
Bàn tay sương gió, trắng tay vì tình.
Trót tin lời hứa ban đầu,
Để nay cô độc giữa cầu bơ vơ.
Thôi thì buông hết vào không,
Để tâm buông xả, nhẹ lòng bước đi.
Oán thù sân hận làm chi,
Cho người thanh thản, cho gì cũng qua.
Ngước nhìn vạn dặm cao xa,
Thế gian rộng lớn, chính là nơi nương.
Rượu này rót cạn sầu thương,
Xua tan những chuyện bể dâu tình đời.
Gác lại những chuyện yêu đương,
Bon chen gian dối, chán chường lợi danh.
Hết nợ tình hết nợ duyên,
Thuyền xuôi dòng nước bình yên cuộc đơi./.
Thơ lục bát - Phổ nhạc Slow rock và Remix
Phổ thơ 2024-2025 - Phổ Nhạc 05-2026