Poem logo
Poem logo

khóc thầm, mùa hạ cuối 1

Tác giả: Thiên Ân
KHÓC THẦM MÙA HẠ CUỐI 1
Mùa hạ cuối, anh rời xa bục giảng
Nghe thời gian rơi mỏng giữa tay mình
Viên phấn trắng cũng buồn như chiếc lá
Lặng im nằm giữ một bóng bình minh.

Nắng cuối hạ vàng hơn muôn ngày cũ
Soi mắt người chất chứa những chia xa
Anh muốn giữ một màu hoa phượng đỏ
Mà tháng năm đi vội đến nhạt nhòa.

Có tiếng ve như nghìn lời tiễn biệt
Khóc trên cành cho một thuở say mê
Tà áo trắng bay ngang trời kỷ niệm
Làm tim anh chợt lạc giữa trưa hè.

Sân trường ấy vẫn hàng cây đứng đợi
Vẫn ghế đá ngồi hong nắng cuối mùa
Chỉ có tuổi thanh xuân là chẳng đợi
Cứ âm thầm theo ngọn gió đi qua.

Anh thương lắm những ánh nhìn bối rối
Những bàn tay chưa kịp nắm bàn tay
Những giấc mộng còn thơm mùi sách mới
Đã nghiêng mình theo bóng nắng hao gầy.

Mùa hạ cuối, trời nghiêng màu nhung nhớ
Con đường quen như ngắn lại sau lưng
Anh đứng lặng nghe hoàng hôn rơi chậm
Một đời yêu còn thổn thức không ngừng.

Mai xa nhé, phượng còn rơi đỏ thắm
Ve còn ngân trên vòm lá thân quen
Chỉ lòng anh gửi lại ngàn thương nhớ
Cho sân trường và một thuở không quên.
Ngày 3/8/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm