Poem logo
Poem logo

khóc thầm, mùa hạ cuối 3

Tác giả: Thiên Ân
KHÓC THẦM MÙA HẠ CUỐI 3
Mùa hạ cuối, anh xa trường cũ
Xa hàng cây đứng đợi sân quen
Viên phấn trắng buồn như thiếu ngủ
Nằm im nghe nắng rụng bên thềm.

Ve kêu rả rích trên cành phượng
Phượng đỏ trời như lửa cuối mùa
Áo trắng ai qua chiều lặng gió
Làm lòng anh nhớ một ngày xưa.

Ngày xưa có một người con gái
Tóc dài thơm nắng tuổi học trò
Đi ngang lớp học không nhìn lại
Mà để hồn anh cứ ngẩn ngơ.

Ghế đá vẫn ngồi nơi góc nhỏ
Gạch con sâu cũ vẫn nằm im
Lá me vàng rụng đầy sân vắng
Rụng cả vào trong một cánh tim.

Mấy chục năm rồi như chớp mắt
Bảng đen còn đó, bạn đâu rồi?
Tiếng trống tan trường nghe rất khẽ
Mà sao day dứt suốt đời tôi.

Có những bài thơ còn viết dở
Có những duyên tình chẳng gọi tên
Có người đi hết thời hoa mộng
Vẫn giữ trong lòng một bóng quen.

Chiều nay đứng dưới cây phượng cũ
Anh nghe mây trắng phủ ngang trời
Nghe từng kỷ niệm rơi như lá
Theo gió bay về phía xa xôi

Mùa hạ cuối, thôi đành giã biệt
Đường đời chia ngả tự bao giờ
Anh mang theo một trời thương nhớ
Và mang theo cả một mùa thơ.

Mai mốt nếu về thăm trường cũ
Xin ngồi ghế đá ngó sân quen
Biết đâu còn một tà áo trắng
Đi qua làm gió động bên thềm...
Ngày 3/8/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm