Poem logo
Poem logo

đánh rơi mùa hạ 1

Tác giả: Thiên Ân
ĐÁNH RƠI MÙA HẠ 1

Anh đã xa trường tự thuở nào
Chiều vàng lặng lẽ phủ hàng cau
Mùa hạ theo dòng mây khuất bóng
Để buồn đọng mãi giữa không gian.

Phượng cũ bên đường thôi rực lửa
Cành khô nghiêng xuống bóng thời gian
Lá vàng từng chiếc rơi thầm lặng
Như mảnh tình xưa rụng ngỡ ngàng.

Ngày ấy sân trường đầy nắng sớm
Tiếng cười trong vắt động hàng cây
Mắt ai còn giữ màu trong trẻo
Hay đã phai rồi theo gió bay?

Mộng cũ gieo trên miền tuổi trẻ
Tưởng thành hạt ngọc của mai sau
Nào ngờ giông bão về chia ngả
Để cánh đồng thơ trắng một màu.

Em bỏ trường xưa đi lặng lẽ
Tháng tám buồn theo bước chân mềm
Chiều xuống hành lang dài vắng gió
Nghe mùa ly biệt chảy qua tim.

Tường cũ rêu phong màu kỷ niệm
Sân trường mờ khuất giữa sương thu
Con chim ngơ ngác bay về núi
Bỏ lại chân trời một áng mây.

Anh đứng bên đời như lữ khách
Nghe thời gian chảy giữa đôi tay
Mùa hạ đánh rơi từ thuở ấy
Đến giờ còn vọng tiếng heo may.

Ôi những năm dài trôi lặng lẽ
Người đi khuất nẻo bóng chiều xa
Chỉ còn nỗi nhớ như sông rộng
Chở mãi hồn xưa đến cuối tà.
Ngày 1/8/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm