Poem logo
Poem logo

bên góc giáo đường 1

Tác giả: Thiên Ân
BÊN GÓC GIÁO ĐƯỜNG 1
Góc giáo đường, tiếng chuông rơi rất khẽ
Mà trong anh nghe động cả trời yêu
Em đi qua, nắng cũng hóa trong veo
Và mắt ấy làm chiều thêm rực rỡ.

Anh đã sống những tháng ngày bỡ ngỡ
Đợi một người trong tiếng vọng ngân xa
Đợi bàn tay, đợi ánh mắt hiền hòa
Đợi một phút hai tâm hồn gặp gỡ.

Góc giáo đường, tình yêu sao vội thế
Mới hôm nào còn len lén nhìn nhau
Mà hôm nay tóc đã nhuốm bạc màu
Thời gian chạy, sao lòng ta đứng lại?

Anh muốn giữ môi em cười mãi mãi
Giữ bàn tay trong hơi ấm bàn tay
Giữ mùa xuân đừng vội khuất chân mây
Giữ tiếng chuông đừng tan vào gió sớm.

Ôi! Giáo đường, nơi tình yêu từng đến
Chúa nhìn ta qua ánh nắng mong manh
Anh cầu xin cho năm tháng dịu lành
Cho chúng mình được bên nhau đến cuối.

Nếu ngày ấy tình yêu còn rất mới
Thì hôm nay thương nhớ đã thành sâu
Dẫu thời gian phủ bạc mái đầu nhau
Anh vẫn muốn gọi tên em lần nữa.

Góc giáo đường, chiều nay mây rất nhẹ
Tiếng chuông ngân như gọi thuở xa xôi
Ta gặp nhau giữa một kiếp con người
Rồi xa cách... mà tình còn ở lại.
Ngày 24/8/2026
Thiên Ân (TP. Hồ Chí Minh)
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm