Poem logo
Poem logo

bên góc giáo đường 3

Tác giả: Thiên Ân
BÊN GÓC GIÁO ĐƯỜNG 3
Góc giáo đường chuông đổ xa
Chiều nghiêng bóng nắng la đà hàng cây
Ngày xưa em đứng nơi này
Áo hoa e lệ, tóc bay cuối chiều.

Anh nhìn chẳng dám nói nhiều
Mà nghe trong dạ bao điều nhớ thương
Chẳng hay từ buổi giáo đường
Hai ta đã bén tơ vương mất rồi.

Em đi, để lại bên đời
Một tà áo trắng, một trời nhớ mong
Bao mùa mưa nắng long đong
Anh còn đứng đợi bên dòng thời gian.

Góc xưa hoa nở bên đàng
Ghế kia ai ngồi, bóng nàng còn đâu?
Tiếng chuông rơi xuống mái đầu
Nghe như tiếng gọi một câu hẹn thề.

Ngày xanh giờ đã xa quê
Tóc anh đã bạc, lời thề vẫn nguyên
Chỉ mong qua hết ưu phiền
Mai sau gặp lại dưới miền giáo đường.

Chúa nhìn qua cửa nhà thờ
Mây bay chầm chậm, ngẩn ngơ cuối trời
Nếu còn duyên nợ trên đời
Xin cho tóc bạc vẫn ngồi cạnh nhau.

Góc giáo đường cũ hôm nào
Người đi để lại biết bao ngậm ngùi
Chia tay rồi lại chia vui
Mà sao một thoáng ngậm ngùi trăm năm.
Ngày 24/8/2026
Thiên Ân (TP. Hồ Chí Minh)
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm