bên góc giáo đường 2
BÊN GÓC GIÁO ĐƯỜNG 2
Góc giáo đường tiếng chuông rơi cuối phố
Chiều chậm buồn trên mái ngói rêu phong
Anh đứng nghe trong hun hút mênh mông
Một thuở cũ theo dòng đời xa khuất.
Ngày ấy em qua, tà áo còn thơm nắng
Mắt nhìn anh e ấp một chiều thu
Hai chúng mình chưa biết nỗi tương tư
Mà thương nhớ đã âm thầm bén rễ.
Góc giáo đường, mưa về trên mái cũ
Gió qua song nghe lạnh buốt hồn ai
Có những điều chẳng thể nói cùng ai
Chỉ gửi lại cho đêm dài khấn nguyện.
Anh vẫn nhớ những chiều xưa rất muộn
Hoa bên đường rụng tím cả lối đi
Ghế năm nào giờ chẳng biết còn chi
Ngoài chiếc bóng cô đơn ngồi đợi nhớ.
Chúa lặng nhìn qua khung trời thánh giá
Mây đi ngang mang theo một lời thề
Anh cầu xin cho duyên cũ quay về
Cho tóc bạc vẫn còn người tri kỷ.
Nhưng năm tháng như con đò xa bến cũ
Chở tuổi xanh về tận phía chân trời
Ta gặp nhau rồi xa cách, em ơi
Để thương nhớ thành một miền vô tận.
Góc giáo đường, tiếng chuông chiều lại vọng
Mà người xưa đâu biết đã về đâu
Chỉ còn anh với bóng nguyệt trên đầu
Nghe quá khứ âm thầm rơi xuống đất.
Nếu mai này tóc xanh thành tóc bạc
Ta còn nhau trong một thoáng chiêm bao?
Góc giáo đường, mây vẫn trắng trên cao
Còn kỷ niệm... neo vào miền vĩnh viễn.
Ngày 24/8/2026
Thiên Ân (TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|