dấu xưa
Dấu Xưa
Chiều nghiêng mấy dặm cô thôn
Nghe con dốc cũ hao mòn thanh xuân
Vai sương gánh nặng phong trần
Qua bao năm tháng tần ngần nhớ ai
Có chiều gió thổi heo may
Hỏi người năm cũ còn say thật lòng
Ta tìm con sáo bên sông
Nghe mây tím phủ dòng hồng xa xôi
Chiều buông chẳng thấy mặt trời
Chỉ nghe lá rụng bên đồi quạnh hiu
Gió len qua những tiêu điều
Mà không níu được một chiều có em
Rừng xanh cất giọng êm đềm
Ngó ta cằn cỗi bên thềm thời gian
Gửi hồn theo áng mây ngàn
Cho lòng neo lại bình an cuối đời
Henderson, NV
Aug 24, 2014
Viễn Phương (OVQ)