bóng hạ 2
BÓNG HẠ 2
Ngày chia tay trời như nghiêng nắng xuống
Lá bâng khuâng rơi chạm bước chân mềm
Ta nghe gió đi qua lòng rất muộn
Mang hương mùa còn vướng ở môi em.
Ta muốn giữ một lần tay em nhé
Như giữ chiều đang trượt khỏi hàng cây
Như giữ nắng còn vàng trên mắt lệ
Giữ tuổi xuân vừa chớp cánh hao gầy.
Em đứng đó áo bay màu thương nhớ
Mái tóc dài che khuất nửa vầng trăng
Ta muốn ngắt thời gian đang hối hả
Buộc vào lòng một sợi nhớ vĩnh hằng.
Ôi ánh mắt một thời ta say đắm
Sao hôm nay xa thẳm đến vô cùng
Ta muốn gọi tên em ngàn lần nữa
Cho mùa hè thôi lạc giữa mênh mông.
Ngày chia tay có gì như mất hết
Cả tiếng cười, cả phượng đỏ sân quen
Cả nhịp bước từng song hành rất khẽ
Cả những chiều nắng đậu tóc bên hiên.
Ta tiếc lắm tuổi xuân không ở mãi
Như dòng sông không chảy ngược bao giờ
Như cánh bướm chỉ một mùa rực rỡ
Rồi tan vào mây khói của mong chờ.
Em đi nhé, mang theo trời tháng hạ
Mang hương hoa và những giấc mơ hồng
Ta ở lại giữa ngổn ngang kỷ niệm
Nghe thời gian cào xước một dòng sông.
Ta muốn níu cả bầu trời đang tắt
Cả cơn mưa vừa chạm ngõ chia phôi
Nhưng tất cả đều trôi như chiếc lá
Chỉ tình yêu còn mắc lại trong tôi.
Ngày chia tay, em xa rồi mãi mãi
Bóng hạ buồn nghiêng xuống giữa hồn ta
Ta ôm lấy khoảng không đầy thương nhớ
Nghe tuổi xuân rơi chậm dưới hiên nhà.
17/8/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 20 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|