bóng hạ 3
BÓNG HẠ 3
Chiều nghiêng bóng hạ bên trời vắng
Mây nhạt buồn trôi cuối nẻo xa
Tiếng ve còn đọng trên cành phượng
Mà bước người đi đã khuất nhòa.
Ngày ấy sân trường đầy nắng mới
Mắt ai như chứa cả mùa thu
Một lời chưa nói thành thương nhớ
Để gió mang về những mộng du.
Em đứng bên đời như chiếc lá
Mỏng manh trước ngọn gió vô tình
Tóc dài thả xuống dòng năm tháng
Che nửa trời xưa, nửa bóng hình.
Ta nhặt kỷ niệm từ im lặng
Nghe lòng hiu quạnh tựa sông dài
Con thuyền năm cũ trôi vô định
Bỏ lại bờ thương với bến ai.
Từ độ người xa trời rộng quá
Mây giăng kín cả một phương chiều
Chim lạc cánh tìm nơi đậu nghỉ
Như hồn ta lạc giữa cô liêu.
Có những con đường đầy hoa cỏ
Bỗng thành hoang vắng dưới chân đi
Có những tiếng cười vang thuở trước
Nay chìm sâu tận cuối sầu bi.
Ta ngỡ thời gian là nước chảy
Sẽ cuốn ưu phiền khuất bến xưa
Nào ngờ năm tháng càng xa cách
Nỗi nhớ càng thêm những sớm trưa.
Bến cũ còn đây người chẳng lại
Dòng sông lặng lẽ chảy qua đời
Trăng khuya nghiêng bóng trên đầu ngõ
Sương phủ mờ đi một khoảng trời.
Em với ta giờ thành dĩ vãng
Như hai bờ cát cách dòng sâu
Mùa hạ đã chìm trong bóng tối
Chỉ còn thương nhớ bạc trên đầu.
Chiều nay đứng giữa miền hoang vắng
Nghe gió từ xa vọng tiếng buồn
Bóng hạ chênh chao bên bến nhớ
Lòng người còn mãi một cô đơn.
Ngày 17/8/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 18 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|