Poem logo
Poem logo

nửa đời, nhìn lại 1

Tác giả: Thiên Ân
NỬA ĐỜI, NHÌN LẠI 1
Nửa đời ngoảnh lại mà thương
Thời gian rụng xuống bên đường chiều nay
Một trời yêu dấu hao gầy
Một trời khao khát vụt bay cuối trời.
Nửa đời còn đó chơi vơi
Mà xuân đã bỏ ta rồi, em ơi!
Mắt còn muốn níu cuộc đời
Mà môi năm tháng đã rời môi nhau.
Nửa đời tóc đã pha màu
Mà lòng còn muốn ôm nhau thật gần
Muốn nghe hoa bướm ái ân
Muốn cho hơi thở mùa xuân trở về.
Nhưng mà em đã xa quê
Con đường xưa ấy tái tê đêm ngày
Bàn tay từng nắm bàn tay
Giờ trong kỷ niệm hao gầy mà thôi.
Nửa đời thương nhớ đầy vơi
Mới hay tuổi trẻ một đời chẳng lâu
Ngày xưa tưởng rộng biển dâu
Ngoảnh nhìn mới thấy qua mau mất rồi.
Ta còn một chút bồi hồi
Một thời môi ấm, một trời mắt em
Một lần yêu đến say mềm
Mà sao nhớ mãi qua miền cô đơn.
Nửa đời đứng giữa hoàng hôn
Nghe trong lồng ngực vẫn còn mùa yêu
Biết rằng xuân chẳng trở chiều
Mà ta vẫn muốn được yêu một lần.
Nếu mai khép lại thanh xuân
Xin cho còn được một lần gọi em
Để trong khoảnh khắc cuối đêm
Ta nghe tuổi trẻ dịu mềm trở lui.
Hạ màn đâu phải hết rồi
Vì trong tim vẫn một trời thiết tha
Nửa đời ngoảnh lại nhìn qua
Thấy mình khát sống, chiều tà đòi yêu
Ngày 19/8/2026
Thiên Ân (TP. Hồ Chí Minh)
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm