Poem logo
Poem logo

nửa đời, nhìn lại 2

Tác giả: Thiên Ân
NỬA ĐỜI, NHÌN LẠI 2
Nửa đời ngoảnh lại chiều xa
Nghe trong gió lạnh bóng tà hoàng hôn
Một đời lận đận hao mòn
Buồn theo mây trắng, nước còn trôi xuôi.
Nửa đời qua mấy cuộc vui
Mà nghe đáy cốc ngậm ngùi bóng ai
Ngày xưa khuất nẻo hình hài
Chỉ còn sương phủ trên vai tháng ngày.
Nửa đời tóc đã pha mây
Ngoảnh nhìn nhân thế hao gầy xa xăm
Bến người mấy độ âm thầm
Con đò neo bóng, trăng nằm cuối sông.
Nửa đời mưa gió long đong
Một miền thương nhớ chất chồng trong tim
Chiều rơi xuống tận im lìm
Nghe hồn cỏ úa bên thềm thời gian.
Nửa đời một thoáng mơ màng
Một lần gặp gỡ đã mang nặng lòng
Bàn tay từng nắm ươm mong
Giờ như chiếc lá quay vòng cuối thu.
Nửa đời nhìn lại lời ru
Thấy bao được mất phù du cõi người
Hỉ, nộ rồi cũng qua thôi
Chỉ còn chiếc bóng bên đời quạnh hiu.
Chiều nay mây phủ ngang chiều
Ta ngồi nghe gió thổi nhiều qua vai
Ngoài kia sông vẫn miệt mài
Mà trong đáy mắt nhìn hoài xa xăm.
Nửa đời khép lại âm thầm
Không còn trách móc, chỉ nằm nhớ thương
Mai sau xa cách đôi đường
Xin mang theo một chút hương tình người.
Ngày 19/8/2026
Thiên Ân (TP. Hồ Chí Minh)
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm