Poem logo
Poem logo

xin trả cho em 1

Tác giả: Thiên Ân
XIN TRẢ CHO EM 1
Xin trả cho em một chút nắng sân trường
Một giọt sương run trên đầu ngọn cỏ
Một buổi sớm mai đất trời mở ngỏ
Hoa vội vàng thơm, bướm vội vàng bay.
Xin trả cho em mái ngói hao gầy
Nhà gỗ cũ nép mình trong sương sớm
Tiếng nói tiếng cười một thời ríu rít
Bánh mì, bắp, xôi ,ấm cả tháng ngày.
Xin trả cho em giáo án đục trong
Trang giấy cũ còn thơm mùi kỷ niệm
Nhánh me Tây ngày xưa từng đứng đợi
Ghế đá nào còn giữ dấu chân em?
Xin trả cho em lớp học thân quen
Hành lang nắng chạy dài theo tà áo
Áo dài ấy đã một lần đi mất
Để mùa hè cháy đỏ phía sau lưng.
Xin trả cho em những buổi chiều rưng rưng
Sớm nắng, chiều mưa, trời xanh đến thế
Ngôi trường cũ — bao giờ anh trở lại?
Mà thời gian cứ vội vã đi qua.
Xin trả cho em đôi mắt ngọc ngà
Đôi mắt đã từng làm tim anh bối rối
Xin trả cả một thời yêu đến vội
Một nụ cười còn nóng ở trên môi.
Ôi! thời gian, sao cứ mãi xa xôi
Ta muốn níu mà bàn tay chẳng giữ!
Xin trả lại cho em mùa tuổi trẻ
Để một lần... ta được sống mê say.
Ngày 23/8/2026
Thiên Ân (TP. Hồ Chí Minh)
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm