Poem logo
Poem logo

xin trả tôi về 2

Tác giả: Thiên Ân
XIN TRẢ TÔI VỀ 2
Xin trả tôi về cánh đồng mơ ước
Cánh diều bay bỗng chạm ngõ trời xanh
Tiếng dế kêu trong bụi cây quen thuộc
Cọng cỏ gà ngơ ngác bên cỏ tranh

Xin trả tôi về chăn trâu thổi sáo
Lũy tre làng thoăn thoắt dấu chân qua
Đồng lúa reo thi cho đi hạt gạo
Mùa gặt ùa về thôn xóm reo ca

Xin trả tôi về bên dòng suối mát
Kí ức trưa hè ăm ắp tiếng ve
Mùa phượng vĩ buông âm thanh dào dạt
Đôi mắt ưa nhìn một thuở tròn xoe

Xin trả tôi về rụt rè , nhút nhát
Thuở nắm bàn tay run rẩy, rẩy run
Mái tóc đưa hương thơm như câu hát
Vắng một ngày bỗng thương lắm người dưng

Xin trả tôi về vầng trăng mười sáu
Lấp lánh bên vườn đậu kín kẽ tay
Bờ vai nõn nà mơn ru nương náu
Ai nhổ giò thích xích lại gần nhau ?

Xin trả tôi về trêu đùa vô tận
Vỡ đôi nụ cười , giọng nói êm đưa
Thời gian thoi đưa bốn mùa mưa nắng
Ngọn gió sang thu nhớ mấy cho vừa ?
Ngày 4/8/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm