xin trả cho em 2
XIN TRẢ CHO EM 2
Xin trả cho em màu nắng sân trường
Sương còn đọng trên cành cây thuở trước
Hoa cỏ nhỏ âm thầm lên tiếng bước
Bướm nghiêng mình tìm lại một mùa xa.
Xin trả cho em căn nhà gỗ già
Mái ngói cũ phủ màu rêu năm tháng
Tiếng nói cười chìm vào trong im vắng
Bữa quà quê còn ấm tận lòng nhau.
Xin trả cho em trang giáo án hôm nào
Cánh cò trắng bay qua miền ký ức
Nhánh me Tây nghiêng mình trong gió vực
Ghế đá buồn nghe chiếc lá rơi nghiêng.
Xin trả cho em lớp học một thời quen
Hành lang vắng kéo dài theo bóng nắng
Tà áo trắng khuất dần trong im lặng
Một mùa thu xao xác gọi mùa sang.
Xin trả cho em những buổi sớm chiều vàng
Mưa với nắng đi qua đời rất khẽ
Ngôi trường cũ chìm sâu trong dâu bể
Bước chân người biền biệt giữa thời gian.
Thời gian đi như nước chảy qua ngàn
Ta ngoảnh lại — trời xa và đất rộng
Bao kỷ niệm chìm sâu trong biển sóng
Gọi tên người mà chẳng thấy người đâu.
Xin trả cho em đôi mắt thuở ban đầu
Trong veo quá giữa cuộc đời biến đổi
Một ánh nhìn từng làm tim bối rối
Nay chỉ còn vang vọng phía hư không.
Xin trả cho em một chút ấm trong lòng
Một chút nhớ giữa mênh mang trời đất
Dẫu năm tháng phủ mờ lên tất cả
Ta vẫn còn một bóng dáng... xa xăm.
Ngày 23/8/2026
Thiên Ân (TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|