Poem logo
Poem logo

xin trả cho em 3

Tác giả: Thiên Ân
XIN TRẢ CHO EM 3
Xin trả em nắng sân trường
Trả em giọt nắng còn vương trên cành
Trả em hoa cỏ non xanh
Một thời ong bướm vây quanh tuổi hồng.
Xin trả em mái nhà xưa
Mái ngói rêu phủ sớm trưa tháng ngày
Trả em tiếng nói đâu đây
Bánh bắp, gói xôi, những ngày thân thương.
Xin trả em những con đường
Dẫn qua hành lang còn vương bóng người
Trả em giáo án một thời
Trang thơm mùi giấy, một đời phấn bay.
Nhánh me Tây đứng bên này
Hình như còn đợi bàn tay năm nào
Ghế đá ngồi tựa bên nhau
Mà nay ghế vẫn, người đâu mất rồi.
Xin trả em buổi sân chơi
Áo dài trắng lướt một thời nắng hoa
Mùa hạ rồi cũng đi qua
Lá vàng chạm ngõ gọi mùa thu sang.
Xin trả em sớm nắng vàng
Chiều mưa lối cũ, ngỡ ngàng tìm nhau
Trường xưa biết đến bao lâu
Anh về, ai đợi bên cầu ngày xưa?
Thời gian như chuyến đò đưa
Qua sông bỏ lại mùa chưa kịp già
Ngoảnh nhìn một thoáng quê nhà
Mà nghe năm tháng đã xa mất rồi.
Xin trả em mắt sáng ngời
Một thời bối rối bên người mình thương
Xin trả em chút vấn vương
Để anh giữ lại con đường ngày xưa.
Mai này dẫu nắng hay mưa
Dẫu cho tóc đã bạc phơ mái đầu
Một lần ngoảnh lại phía sau
Vẫn nghe áo trắng qua cầu... trong tim.
Ngày 23/8/2026
Thiên Ân (TP. Hồ Chí Minh)
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm