Poem logo
Poem logo

tình một lối

Buồn nhiều biết nói chi đây
Viết dăm ba chữ để gầy nên thơ
Gửi tình theo gió bơ vơ
Gửi niềm cay đắng vào mơ mỗi ngày

Ngoài trời mưa bụi bay bay
Trông về phương ấy đong đầy nhớ thương
Trách lòng gieo mối tơ vương
Nuôi tình một lối đơn phương ngậm ngùi

Người ta vui với nụ cười
Có đâu hay biết một người đứng trông
Một người thương nhớ chờ mong
Nhìn hoa chớm nở mà lòng xót xa

Người ta là của người ta
Trách mình phận bạc sao mà vấn vương
Đêm dài nuốt giọt sầu vương
Lặng nhìn bóng nguyệt bên đường lẻ loi

Đành ôm một kiếp đơn côi
Duyên không chung lối thì thôi đành lòng
Thôi đành gom hết chờ mong
Gói niềm cay đắng vào dòng thơ say.........!
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm