đừng trách nhau
      
      
      
      
        Đừng trách nhau khi ta điều gục ngã 
Bởi đường đời còn nhiều lá héo khô
Lá héo khô Gió Xô lá rời cành 
Không duyên nợ thôi thì đành chia cách
Tôi xin ai Hãy chạnh lòng đừng trách 
Bởi đường tình Nhiều  thử thách trong gay
Ta chia tay Vì tay không giữ được 
Hãy xem là Mình lỡ bước đi chung
Tôi vẫn hiểu Người đau đớn vô cùng 
Luôn sầu hận Vì tình nhun bội bạc
Sẽ đau thương Khi duyên tình lỗi lạc 
Và nghẹn ngào Gì bạc phận hồng nhan
Nhưng tôi đây Cũng thổn thức riêng mang 
Cũng sầu nặng Lệ tràn theo nhịp thở
Cũng nặng lòng Khi duyên tình dang dở 
Và nghẹn ngào Gì đã lỡ yêu ai
Nếu một mai Hai ta còn gặp lại 
Hãy xem là Cơn gió thoảng qua tay 
Rồi quay lưng Hai lối bước thật dài...
Đừng Oảnh lại kẻo lòng thêm tê tái.........!