Poem logo
Poem logo

trăng ngậm sương

Tác giả: Võ Chí Hiệp 098
Ngựa gầy gõ nhịp đêm sâu
Ghé hiên quán nhỏ tìm câu hẹn thề
Người đi quên lối đi về
Kẻ nhen bếp lửa tái tê lòng sầu

Xin gàu nước ấm gội đầu
Rửa trôi bụi bặm từ lâu dặm dài
Nhìn nhau chẳng nói một lời
Mà nghe bão nổi giữa trời bình yên

Bên đèn bóng đổ hai bên
Chợt thương cái phận lênh đênh của người
Nửa đời nếm đủ khóc cười
Đêm nay dừng bước bên người một đêm

Gió lùa rèm cửa ấm êm
Thôi đành gửi lại bên thềm chút duyên
Mai ra bờ bến xuôi thuyền
Dòng sông vô định muộn phiền trôi xa

Tỉnh ra chỉ một mình ta
Người đi từ lúc trăng tà ngậm sương
Nửa hồn gửi lại cung đường
Nửa hồn ở lại vấn vương bóng hình.……!
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm