Poem logo
Poem logo

bóng gió cuộc đời

Buồn trong dạ mà im không nói
Nói làm gì cho mỏi hàm râu
Đời người một kiếp bể dâu
Trắng tay vuốt lệ, tìm đâu nụ cười

Thuyền một chiếc ngược xuôi sóng vỗ
Bến mê bờ ngơ ngác đò ngang
Trăm năm một ván cờ tàn
Xe toan, pháo oán, tướng nằm trơ vơ

Đèn dầu cạn, bóng mờ vách đất
Bạn chung đường ngoảnh mặt thờ ơ
Đóa hoa ngày ấy phai mờ
Gốc đa xưa cũng hững hờ lối quen

Sương muối nhuộm bạc pha mái tóc
Bàn tay gầy nâng ngọc hóa than
Đi qua những cuộc rã tan
Mới hay thế sự chỉ làn khói sương

Ném chiếc quạt buông đường danh lợi
Ngắm hoàng hôn khuất lối ngàn dâu
Sông sâu chẳng cạn được sầu
Thôi đành trải áo vuốt râu nhìn đời…….!
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm