mùa thu trở lại
MÙA THU TRỞ LẠI
Mùa thu tôi trở lại ngôi trường xưa
Tiếng trống ngân vang rộn ràng khai giảng
Con bướm trắng bay ngang bờ lãng mạn
Bình minh reo rón rén ở ngõ hoa
Áo dài tinh khôi chấm phá hiền hoà
Những ánh mắt, những nụ cười ươm mộng
Một thời ta yêu em và khát sống
Đôi môi hồng bé bỏng toả mùi hương
Tôi ôm lòng hứng những giọt tư tưởng
Sầu chín rụng nghe tuổi đời hờn dỗi
Thuở đan tay hai tâm hồn bối rối
Triệu xốn xang rung động cả đất trời
Ngôi trường xưa bụi dan díu chỗ ngồi
Ôm kỉ niệm ru hời bờ năm tháng
Đôi mắt đẹp thẫn thờ ai ưa dáng
Lùa yêu thương bay tận ở phương nào ?
Vay trả, trả vay mấp máy hôn đầu
Lời thề gió mây khen ai bẻ gãy
Cọng cỏ khô lệ cạn tự bao giờ
Gõ bóng chiêm bao khô héo giấc mơ
Câu hỏi từ từ nép mình khát đói?
Nhánh phượng cuối mùa nghiêng mình già cỗi
Áo thời gian xô lệch góc hững hờ
Trả lại sân trường dòng chảy ngây thơ
Ngày 6/9/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|