vời vợi cơn sầu 1
VỜI VỢI CƠN SẦU 1
Bây giờ em trở lại trường
Mở trang giáo án vấn vương tuổi đời
Áo dài ươm nắng tinh khôi
Đâu đây vọng lại tiếng cười giòn tan.
Góc chờ, ghế đá, hành lang
Bụi thời gian phủ mấy tầng rêu phong
Tương tư mấy nhánh hoa gầy
Bướm ong say mắt những ngày cần nhau.
Đường thơ mua gói chiêm bao
Cuốn theo chiều gió chìm vào phương buồn
Chảy đi mơ ước đôi đường
Bọt bèo tan biến bốn phương xa mờ.
Anh về gác vắng bơ vơ
Đìu hiu thân phận ngập bờ xót xa
Ruổi rong dốc lạ chớm già
Nghe rèm mi ướt nhạt nhòa hoàng hôn.
Quẩn quanh cột mốc dỗi hờn
Lẽ nào tự khóc mỏi mòn con ngươi?
Ta chưa tát cạn nguồn vui
Đừng ru điệp khúc ngậm ngùi vời đau.
Ngày 7/9/2026
Thiên Ân (TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|