vời vợi cơn sầu 2
VỜI VỢI CƠN SẦU 2
Bây giờ em trở lại trường
Mở trang giáo án còn vương tuổi đời
Áo dài ươm nắng tinh khôi
Làm rung ký ức một thời yêu thương.
Tiếng cười vỡ giữa sân trường
Như chim gọi nắng bên đường thu sang
Ghế đá cũ, góc hành lang
Còn thơm hơi thở dịu dàng ngày xưa.
Bụi thời gian phủ như mưa
Mà sao mắt vẫn đong đưa bóng người
Tương tư mấy nhánh hoa cười
Bướm ong còn nhớ một trời đắm say.
Ta từng nhặt nắng trên tay
Từng nghe lá hát những ngày có nhau
Đường thơ mua gói chiêm bao
Mở ra toàn những ngọt ngào đã xa.
Bây giờ em đã đi qua
Mang theo hương tóc thiết tha cuối mùa
Mình anh với bóng chiều thưa
Nghe trong gió thoảng như vừa mất em.
Hoàng hôn đổ xuống bên thềm
Nỗi buồn nhuộm tím cánh chim cuối trời
Ta đi giữa cuộc rong chơi
Mà nghe năm tháng rụng rơi trong lòng.
Nhưng thôi đừng khóc mênh mông
Đừng gieo thêm những nhánh sông u sầu
Ta còn giữ được cho nhau
Một vùng ký ức xanh màu yêu thương.
Dẫu cho mấy nẻo đoạn trường
Dẫu cho tóc đã pha sương bên đầu
Ta chưa tát cạn nguồn vui
Nên xin đừng gọi tên sầu nữa em.
Ngày 7/9/2026
Thiên Ân (TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|