Poem logo
Poem logo

vời vợi cơn sầu

Tác giả: Thiên Ân
VỜI VỢI CƠN SẦU
Khoanh tay vời vợi trái sầu
Dòng sông tình cũ không cầu bắc qua
Cỏ nằm ủ rũ chiều tà
Thờ ơ ngọn gió diết da cõi lòng

Một thời trăm nhớ, nghìn mong
Nửa đêm vắt óc nằm dòng thi ca
Giọt sầu buông tủi lệ sa
Cuốn trôi thăm thẳm tiếng ca não nùng

Khoanh tay ôm bóng lạnh lùng
Người dưng nước lã xin đừng phụ nhau !
Ngày xưa, ngày xửa trôi mau
Áo em xô lệch trăng sao mấy mùa ?

Điệu ru êm ái trêu đùa
Mơ màng một thoáng xa đưa lặng thầm
Nương vai dựa dẫm dư âm
Em dời gót ngọc lặng câm vô hồn

Khoanh tay ảo não nỉ non
Chiều đi thoai thoải rũ mòn cơn mê
Xót xa " một cõi đi về"
Một thời hỏi , ngã nằm kề ru nhau

Ôm nghìn giọt nhớ ngầm đau
Nghìn năm sau, nghìn năm sau...đá buồn
Người đi gồng gánh phong sương
Lắng nghe nước lũ mưa nguồn trào dâng
Ngày 23/4/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm