thư tình viết muộn
Giữa trưa buồn nắng vàng quạnh quẻ
Mượn bút nghiên ta vẽ thành thơ
Sầu giăng góc quán bơ vơ
Mình ta ôm mối mong chờ người xa
Quán vắng lặng mình ta ngồi viết
Bức thư tình da diết trên tay
Khói trà quyện chút hương say
Lòng đau một thuở đắng cay duyên thề
Kỷ niệm cũ tràn về lối nhỏ
Bóng người đi khuất ngõ ngàn trùng
Đường chưa kịp bước đi chung
Tình xưa nay đã mịt mùng khói sương
Nhìn nắng úa mà thương phận bạc
Cánh chim trời ngơ ngác tìm nhau
Duyên ta vội vã phai màu
Thời gian bôi xóa trôi mau nụ cười
Trang thơ viết tặng người năm đó
Nay ta đành gửi gió heo may
Người đi khuất bóng ngàn mây
Còn ta ở lại đong đầy nhớ thương……!