Poem logo
Poem logo

bóng chim tăm cá.

Tác giả: Thiên Ân
BÓNG CHIM TĂM CÁ
Dần dà, tin nhắn thưa dần
Tình yêu quay gót dấu chân lạc loài
Tựa như dấu chấm nhỏ nhoi
Bên bờ vực thẳm tự soi bóng mình
Đất trời tự độ lặng thinh
Rạc rời vụn vỡ tia nhìn thôi miên
Bướm ong say mắt lịm dim
Cỏ hoa ôm ấp êm đềm vời xa
Dần dà, mình vội bỏ ta
Ngồi đồng, đắng mộng chiều tà hoàng hôn
Tàn môi chênh chếch bãi cồn
Lao xao lau lách buồn hơn tuổi gầy
Vô tình bẻ gãy cọng mây
Cuồng ghen ngọn gió bên tai oán hờn
Rung rinh run rẩy nụ hôn
Hương thơm lạc dấu ai còn nhớ ai ?
Dần dà, chiếc áo sờn vai
Đời quên may vá, u hoài mọc ra
Dòng sông trôi chất hiền hoà
Bến bồi, bến lở phù sa cạn mùa
Sân đời rễ bám lưa thưa
Thả thơ lắm kẻ trêu đùa mông lung
Biển còn tạo sóng nghìn trùng
Cho ta cơn khát vẫy vùng ghét thương
Ngày 11/9/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm