Poem logo
Poem logo

bóng chim tăm cá 5

Tác giả: Thiên Ân
BÓNG CHIM TĂM CÁ 5
Dần dà em vắng tin nhau
Mà nghe tim rụng một màu nhớ thương
Tình yêu vừa chạm môi hường
Đã nghe gió cuốn cuối đường biệt ly.
Em đi, để lại xuân thì
Để ta đứng giữa thầm thì bóng đêm
Một dòng tin nhắn im êm
Mà như khép cả cửa mềm yêu đương.
Ta còn khát một vòng tay
Còn say đôi mắt từng ngày bên nhau
Cớ sao tình đến rồi mau
Như cơn gió thoảng qua màu môi son?
Dần dà ta mất mình thôi
Mất em một nửa, mất rồi nửa ta
Hoàng hôn rót xuống chiều tà
Lau run từng ngọn như là gọi ai.
Nụ hôn còn nóng trên môi
Mà người đã khuất cuối trời xa xăm
Hương em còn vướng âm thầm
Mà bàn tay với chỉ cầm hư không.
Chiếc vai áo đã sờn vai
Tháng năm không vá, mặc hoài gió sương
Dòng sông vẫn chảy vô thường
Bờ bồi, bến lở, đoạn trường phù sa.
Ta yêu đến tận xót xa
Ghét thương cũng cháy như là lửa tim
Biển kia còn sóng triền miên
Cho ta cơn khát đi tìm chính ta.
Dẫu cho bóng cá chim tăm
Dẫu cho người khuất âm thầm cuối sông
Ta còn yêu, vẫn còn mong
Còn nghe sự sống cháy trong ngực mình.
Ngày 11/9/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm