Poem logo
Poem logo

bóng chim tăm cá 4

Tác giả: Thiên Ân
BÓNG CHIM TĂM CÁ 4
Dần dà tin nhắn thưa đi
Chiều rơi một bóng bên kia cuối trời
Tình xa như một tiếng người
Gọi trong hun hút đất trời lặng câm.
Ta ngồi nghe gió âm thầm
Nghe sông chảy giữa ngàn năm vô cùng
Một mình soi bóng bên sông
Thấy ta nhỏ bé giữa dòng thời gian.
Mây chiều phủ kín không gian
Bầy chim khuất nẻo, muôn vàn xa xôi
Bến bồi rồi lại bến trôi
Phù sa cạn kiệt bên đời phù du.
Dần dà mình cũng thành hư
Một thân áo cũ sương mù phủ vai
Nỗi buồn chẳng biết từ ai
Mà nghe rễ bám tháng ngày xác xơ.
Hoàng hôn khép cửa hư vô
Lau run từng nhánh bên bờ cô liêu
Một làn gió lạnh qua chiều
Mang theo tiếng gọi tiêu điều nơi xa.
Dòng sông chẳng hỏi người qua
Biển không giữ sóng, trời xa không chờ
Ta còn một cõi bơ vơ
Một miền thương nhớ vật vờ trong tim.
Bóng chim khuất giữa im lìm
Tăm cá chìm tận đáy chìm thời gian
Ta nghe vũ trụ mênh mang
Nghe cơn cô độc phủ ngang kiếp người.
Nhưng từ đáy vực chơi vơi
Một niềm thương vẫn chưa rời khỏi ta
Biển còn dậy sóng nghìn xa
Để người còn biết mình là cô đơn.
Ngày 11/9/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm