bóng chim tăm cá 3
BÓNG CHIM TĂM CÁ 3
Dần dà em chẳng nhắn sang
Để tôi ngồi nhớ ngỡ ngàng chiều quê
Người đi khuất nẻo sơn khê
Bỏ tôi với một lời thề dở dang.
Chiều nay gió trở qua làng
Lau bên bến vắng ngả vàng đợi ai
Con đò nằm nhớ bến hoài
Mà người năm cũ biết ai nhớ người?
Dần dà tôi cũng quên tôi
Ngồi bên bờ cỏ nghe đời sang ngang
Nụ hôn ngày trước còn mang
Mùi hương tóc cũ dịu dàng đâu đây.
Áo em ngày ấy thơ ngây
Nay tôi sờn cả tháng ngày trên vai
Đời người như chuyến đò ai
Bến bồi bến lở, biết mai về nào?
Dòng sông vẫn chảy lao xao
Phù sa gửi lại bờ nào mà thương
Tôi đi qua mấy nẻo đường
Mà sao vẫn nhớ một phương quê mình.
Bướm ong còn đậu hoa xinh
Chỉ người năm cũ bóng hình biệt tăm
Chim bay khuất nẻo xa xăm
Cá chìm đáy nước, âm thầm mất nhau.
Thôi thì duyên số bởi đâu
Người về bên ấy, tôi sầu bên đây
Biển còn sóng vỗ đêm ngày
Cho tôi còn chút đắng cay để chờ.
Mai này nếu có tình cờ
Em qua bến cũ, bên bờ lau xưa
Xin đừng hỏi chuyện nắng mưa—
Kẻo tôi lại nhớ người chưa quên người.
Ngày 11/9/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 4 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|