Poem logo
Poem logo

hẹn kiếp trăng nguyên

Tác giả: Võ Chí Hiệp
Hẹn Kiếp Trăng Nguyên

Anh giấu tình vào sâu thẳm mắt đêm,
Phút chia xa... lời chưa kịp qua thềm.
Tiếng yêu thương nửa đời đành gói lại,
Đã vội vàng thành khoảng cách dài thêm

Ngước lên trời, trăng thẹn thùng giấu nửa,
Như chuyện mình nửa mảnh hóa chơ vơ.
Vầng trăng khuyết treo hoài trên vách nhớ,
Biết bao giờ tròn vẹn ánh vàng xưa?

Đêm viễn xứ, trăng như cưa làm nửa,
Em phương trời, anh bến nước xa xăm.
Có phải trăng cũng ngàn năm tích lệ,
Nên nghiêng dòng đổ buốt thấu buồng tim.

Nếu kiếp này duyên mình làm trăng khuyết,
Đành gom tình lỗi hẹn gửi vào thơ.
Nhờ bóng trăng làm chứng cho lời ước:
Kiếp sau về, ta trọn nghĩa phu thê.

Mai sau hẹn dưới thềm hoa dệt lối,
Dắt tay em theo tiếng gọi trăng nguyên.
Ta sẽ đón một mùa trăng thề nguyện,
Đón nàng về... thề ước mãi tròn duyên........!
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm