làm thơ cho đỡ buồn
      
      
      
      
        LỐI RẼ ĐỢI CHỜ 
Con tim vẫn hẹn hò 
Sao lòng ngưng rung động 
Ai không còn hoa mộng 
Đan tay chiều gió lộng 
Kề môi ấm đêm Đông 
Ai hết vẻ hồn nhiên 
Đôi má lún đồng tiền 
Mắt tròn xoe đen huyền 
Nhìn ai như thôi miên 
Miệng cười nói huyên thiên 
Bây chừ sao ngoảnh mặt 
Để hồn ai bơ vơ 
Bây chừ sao làm ngơ 
Để hồn ai dại khờ 
Đoạn cuối đường duyên tơ 
Lối rẽ bỗng đợi chờ 
Ai trao tặng chữ ngờ 
Cho nhau điều nghiệt ngã 
Thịt xương còn tan rã 
Hồ tất chuyện bèo mây 
Hạnh phúc vẫn chưa đầy 
Sao mưa ngâu lã chã 
Ướt đẫm lời từ giã 
Thấm hận ngàn kiếp sau 
Xin trả lại khổ đau 
Cho cay đắng khôn cùng 
Hết mật ngọt bao dung 
Khúc quanh đời ngao ngán 
Tình nào không mù quáng 
Hoa nào không phai tàn 
Hạnh phúc nào không tan 
Xin ai đừng chuốc oán 
Khiến hồn tôi hoang mang…