nhung nhớ Tác giả: HẠO VŨ
Chẳng thể gặp em nói lời yêu. Chỉ lấy lời ca hẹn những chiều. Ngâm nga anh buộc thơ vào gió. Gửi tới bên em thảy mọi điều. *. Em phụ tình anh đã bao lần. Anh chẳng buồn vương,chẳng thẫn thờ. Không buồn,không tủi, không mộng...
|
nợ nần Tác giả: HẠO VŨ
Ba mươi tuổi đầu con chưa trọn
Vẹn một chữ hiếu chút con con
Cha Cha, Mẹ Mẹ con mắc nợ
Nần cả ân tình với nước non.
|
nửa đêm ghé chùa hang Tác giả: HẠO VŨ
Bình Ca trăng phủ sáng
Chân vừa tới An Khang
Bóng đa đêm thất tịch
Nghiêng nghiêng bóng cổng làng
Rế kêu đường vắng ngắt
Cuối đường bóng chùa hang
Canh ba xin ngủ trọ
Sư thầy chẳng ngó ngàng.
|
qua tam cốc – bích động Tác giả: HẠO VŨ
Qua Tam Cốc – Bích Động. **. Khúc khuỷu đường đi, đá gập ghềnh. Chèo lên Bích Động dốc chênh vênh. Vi vu gió thổi mây ngang núi, mải ngắm nước non bỗng giật mình. Tam Cốc trông xa như...
|
sa pa Tác giả: HẠO VŨ
Sa pa, phan xi păng chọc đỉnh trời. Mây ngàn, gió núi ánh sao rơi. Hang tối, trăng xuyên qua tán lá. Đưa tay như chạm mảnh trăng ngời. Đêm rừng sương xuống như đao cắt. Tiếng chim như tiếng vọng sầu...
|
sang chơi anh họ bên chợ cá yên sở Tác giả: HẠO VŨ
Sang Chơi Anh Họ Bên Chợ Cá Yên Sở
Chợ Cá chưa đi đã thấy tanh
Sáng ra lỗ nhĩ chẳng yên lành!
Khéo sao phòng trọ ngay bên cạnh?
Ham rẻ nên đừng đổ lỗi anh.
HV (Yên Sở 8/2020)
|
sáng lên đỉnh hương nghiêm Tác giả: HẠO VŨ
Hương nghiêm tựa đầu rồng
Lên đỉnh ngắm trời trong
Sương mù tan, nắng sớm
Xa trông áng mây hồng
Dưới chùa vang tiếng mõ
Sông lô uốn lượn vòng
Lòng ta như trải rộng
Nỗi niềm thành thinh không
|
say Tác giả: HẠO VŨ
Mây mây, nước nước, lại non non
Gió gió, hoa hoa, lại hòn hòn
Thằng thằng, ông ông, say túy lúy
Nam nam, bắc bắc, mấy hòn non.
|
tàn canh Tác giả: HẠO VŨ
Bỗng thấy thế gian nay lãng nhách
Vất vưởng lối đi lá cành cành
Chân mây một dải sao nhạt thếch
Rượu vào chuếnh choáng lúc tàn canh.
|
thác bản giốc Tác giả: HẠO VŨ
Thác Bản Giốc. . Đường núi quanh co, tiếng thác gầm. Nơi đây bản Giốc, tiếng ca ngâm! Bọt tung trắng xóa chân trời đỏ. Cuồn cuộn sóng xô mấy thăng trầm? Hùng vĩ chảy trôi qua vạn...
|