du hí Tác giả: HẠO VŨ
Du Hí
**
Ghập ghềnh muôn dặm nước non sông,
Sóng vỗ thuyền đưa thỏa nỗi lòng!
Ngơ ngẩn trăng sao, buồn gió núi!
Gửi hồn theo nắng với mây trong.
HV
|
đường về Tác giả: HẠO VŨ
Đường về, đường xa. đường mịt mờ. Thu về ngõ tối đóm bơ vơ. Vấn vít cô thôn bầy tinh tú. Thả hồn ta nhớ những ngày thơ. Thủa ấy biết đâu giờ đã vắng. Thu phong chiều nhẹ, mái xác xơ. Bóng tối...
|
giai nhân Tác giả: HẠO VŨ
Giai Nhân
**
Phấn váy thướt tha, mặt tựa ngà
Dung nhan diễm lệ, mắt thu ba!
Nàng đây có phải vì tiên nữ?
Lạc xuống phàm trần ghé dạo qua?
HV
|
giữa vùng trời Tác giả: HẠO VŨ
Giữa Vùng Trời. 6/2020. Hồn ta bay trên muôn vàn con sóng. Qua vùng trời, qua biển biếc mênh mông! Hồn ta bay qua vạn trượng mây hồng. Rồi cập bến nơi thiên đường rực rỡ! Nơi bình yên, một...
|
gục ngã Tác giả: HẠO VŨ
Gục Ngã. Trước mặt một màn sương trắng bay. Con tim khô héo, mắt hao gầy! Khung trời vỡ vụn, đầy mây rét. Mưa buốt tấm thân, tím mặt mày! *. Con sóng khơi xa, sóng chập trùng! Con thuyền cô độc khuất mông...
|
gửi nam hiên Tác giả: HẠO VŨ
Gửi Nam Hiên
Hạo Vũ Cưỡi thuyền dạo Hát Giang
Rượu vừa ba chén đã mơ màng
Đầu thuyền trăng sáng soi chài cá
Lại tưởng bạn hiền mới ghé ngang.
|
hà nội chiều đầu đông Tác giả: HẠO VŨ
Sương giăng mờ mịt chớm đầu đông
Se lạnh đường quen vị sữa nồng
Lá rụng gợn buồn lên nỗi nhớ
Hà nội chiều nay vắng bóng hồng.
|
hà nội mùa covid Tác giả: HẠO VŨ
Hà Nội Mùa Covid. *. Ru rú trong phòng chẳng bước ra. Mì tôm nấu với trứng hành hoa. Sáng ra một gói, chiều đôi gói. Đêm vẫn vô tư một ấm trà. Không rượu không men, đời nhạt nhẽo. Người thân không...
|
ham nên tội Tác giả: HẠO VŨ
Ham Nên Tội
Lo lắng quanh năm chuyện áo cơm
Thân nghèo rách nát, ốm lom nhom!
Vẫn còn thơ thẩn, ham du ngoạn
Phụ mẹ, phụ cha, phụ cả em.
HV
|
hẹn gặp nhé đắk bla Tác giả: HẠO VŨ
Hẹn Gặp Nhé Đắk Bla
Đắk Bla cuộn chảy ngược về tây,
Thác đổ đèo cao, suối nước đầy
Hẹn nhé Kon Tum ngày gặp lại!
Sê san sông mẹ, nhớ vườn cây.
HV, 6/2020
|