quê tôi...
      
      
      
      
        Đường quê mát bóng tre già 
Diều cao no gió, hoa cà tím sân 
Vi vu điệu sáo gieo vần 
Cầu nghiêng trăng tỏ quây quần lứa đôi 
Quê tôi rộn tiếng trẻ cười 
Chân quê tần tảo nhưng đời yên vui 
Lục bình lặng sóng quên trôi 
Mưa buông, cây trái sinh sôi đậm mùa 
Bát canh ngót, rau Càng Cua 
Mẹ ngồi vá áo ấm mùa rét qua 
Mồ hôi mặn lắm áo cha 
Trường làng rộn rã gần xa "i tờ" 
Quê tôi ấp ủ giấc mơ 
Những trái tim trẻ vô bờ niềm tin 
Quê tôi nặng nghĩa vẹn tình 
Chờ người xa xứ thân chinh trở về