Poem logo
Poem logo

tôi mang về

Tác giả: Trinhcamle
Tôi về cây lá có về theo
Phủ xanh trong mắt đến đỉnh đèo
Tôi mang về vùng quê nắng gió
Sắc màu đáng nhớ để mà yêu


Tôi mang về réo rắt ngàn thông
Theo gió vút đi đến xao lòng
Đồi dốc tôi qua giờ vắng bóng
Xa rồi biết có trở lại không?


Tôi mang về những sợi nắng vàng
Xuyên qua mắt lá buổi chiều sang
Hoàng hôn tắt vội sương chiều rụng
Se lạnh mùa đông đến ngỡ ngàng


Tôi mang về cả trăm sắc hoa
Có màu phượng tím,mimosa
Dã quỳ vàng thắm chiều hoang dã
Tinh khiết hoa ban trắng ngọc ngà...


Tôi mang về Than thở,Xuân hương
Bóng ai mờ ảo giữa mù sương
Tôi muốn mang về mang tất cả
Nên lòng còn mang nặng vấn vương

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm