biến tấu trên những cánh đồng bậc thang
Những đường cong của ruộng bậc thang là những nếp nhăn thời gian
Trên gương mặt của một bà mẹ đất già nua
Em đi trên những bờ đất mang hình hài những phím đại phong cầm
Gõ vào không gian những nốt nhạc màu xanh của lúa.
Anh đứng ở đỉnh đồi nhìn xuống thung lũng sâu
Thấy tình yêu chúng ta như một vệt dầu loang trên nước
Nó phản chiếu ánh sáng của những vì sao chết
Và màu sắc của những chiếc váy thổ cẩm sặc sỡ.
Ngôn ngữ của em là tiếng nước chảy qua khe đá
Ngôn ngữ của anh là tiếng sấm rền sau rặng núi xa
Chúng ta va vào nhau tạo nên một địa chấn nhỏ
Làm rụng những quả thông khô xuống mặt đất cằn.
Hãy ôm lấy anh bằng tất cả sự hoang dại của núi rừng
Khi sương mù bắt đầu nuốt chửng những mái nhà giữa thung
Chúng ta sẽ ngủ trong cái tổ của loài chim ưng
Và mơ về những cánh đồng đầy hoa anh túc.
29.07.2021