nước suối không chen nhau mà trong
Con suối chảy, chẳng cần giành chỗ
Cứ trôi êm mà trong đáy lòng
Người sống thật chẳng cần chen lấn
Vẫn thành người được trọng giữa bản xa
Mình hay rồi chẳng sợ người khá
Mình chắc chân chẳng ngó người hơn
Kẻ hay khoe như suối đục mùa
Ồn ào quá mà chẳng để gì
Người biết sống không chen đường rẫy
Cũng đến mùa mà gùi đầy thôi
Chỗ người tranh chỉ sinh bụi bặm
Lối người nhường mới mọc hoa sim
Ai đi trước chưa chắc đã đến
Người đi sau vững bước thì lâu
Kẻ tranh phần hay ăn cơm cạn
Người lặng lẽ lại no bát đầy
Cái khôn thật không nằm ở miệng
Cái hay lâu không phải ở đầu
Suối không chen mà trong đến đáy
Người không tranh mà sáng lòng nhau.
12.05.2016