săn sói
Ta là con sói hoang
Trong rừng tuyết lạnh lùng
Bị tình em săn đuổi
Đến tận cùng bão bùng
Mũi tên em bắn ra
Găm thẳng vào mạn sườn
Máu nhuộm hồng tuyết trắng
Một nỗi đau khôn lường
Ta chạy trốn tiếng súng
Nhưng lòng lại muốn gần
Người thợ săn tàn nhẫn
Nhưng có dáng thanh tân
Và khi ta kiệt sức
Ngã gục dưới chân người
Ta không hề oán hận
Chỉ nhìn mặt em cười
Hãy lột da ta đi
Làm tấm áo em choàng
Để ta được sưởi ấm
Cơ thể em nồng nàn
Máu ta chảy thành dòng
Thấm vào đất rừng sâu
Hóa thành bông hoa đỏ
Chứng nhân cho nghẹn ngào
Sói hoang đã khuất phục
Trước tình yêu của nàng
Chết đi trong kiêu hãnh
Giữa đất trời mênh mang