nấm cỏ mồ côi
Nấm cỏ mọc lên từ đất ẩm
giữa cánh đồng chẳng ai chăm nom.
Không ai biết nó từ đâu tới
cũng chẳng ai hỏi vì sao nó tồn tại.
Nấm cỏ mồ côi
lặng lẽ lớn lên trong cô độc
hứng từng giọt sương
đón từng cơn gió lạ.
Dẫu nhỏ bé
nhưng vẫn bền bỉ như chính đất mẹ.
Người qua đường vô tình dẫm lên
chỉ là một chiếc nấm thôi
ai để ý đâu?
Nhưng nấm chẳng oán than
chỉ vùi mình sâu hơn vào lòng đất
để chờ ngày mới bắt đầu.
Nấm cỏ mồ côi
không cần ai gọi tên
không cần ánh mắt xót thương
hay lời chúc phúc.
Nó sinh ra chỉ để chứng minh:
trong cô độc cũng có sức sống kiên cường
trong lãng quên vẫn có những mạch ngầm bất tận
Rồi một ngày
gió mang theo hạt giống của nấm
gieo trên những miền đất xa xôi
để câu chuyện về sự lặng thầm ấy
vẫn mãi được kể trong những cánh đồng.